Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

Paul Miki: Tội ác duy nhất của tôi là theo Chúa Giê-su



 Paul Miki: Tội ác duy nhất của tôi là theo Chúa Giê-su

VÀO thế kỷ 16 và 17, người Nhật đã hạ sát  hàng nghìn Cơ đốc nhân. Nngười nổi tiếng nhất là Paul Miki.

Cơ đốc giáo lần đầu tiên đến các quần đảo Nhật thông qua nhà truyền giáo Dòng Tên người Bồ Đào Nha Francis Xavier, người đã đến Kagoshima vào năm 1549. Sự phát triển của Cơ đốc giáo nhanh chóng kể từ khi quan chức đầy quyền lực của Nhật Bản Nobunaga khuyến khích Cơ đốc giáo như một lực lượng đối trọng với Phật giáo. Đến năm 1590, số lượng tín đồ Thiên chúa giáo đã lên tới khoảng hai trăm nghìn người, trong số đó có nhiều tướng lĩnh và giới quý tộc.

 Nhiếp chính Toyotomi Hideyoshi ủng hộ những Cow Đốc nhân khi ông chia đất sau khi thống nhất Nhật Bản. Tuy nhiên, vào năm 1587, vì sự kiêu ngạo của một số nhà lãnh đạo Cơ đốc giáo, ông đã trở nên tức giận với các tu sĩ Dòng Tên và ra lệnh cho họ rời khỏi đất nước. Các tu sĩ Dòng Tên mặc quần áo Nhật Bản và hoạt động bí mật.

Hideyoshi cho phép hành động này bất chấp mệnh lệnh của mình vì ông cần các thương nhân Bồ Đào Nha giảm bớt ham muốn của người Nhật đối với hàng hóa nước ngoài, thu được doanh thu cho các cuộc chiến tranh của mình và xây dựng lại cung điện gần đây đã bị hư hại trong một trận động đất. Người Bồ Đào Nha đã kiểm soát hoạt động buôn bán với Trung Quốc và tính phí tất cả những gì thị trường sẽ chịu đối với hàng hóa lụa và vàng của họ. Hideyoshi đàm phán với người Tây Ban Nha ở Philippines, hy vọng đạt được các điều kiện thương mại thuận lợi hơn, chắc chắn rằng cạnh tranh sẽ khiến giá cả giảm xuống.

 Chẳng bao lâu sau, những kẻ thù của Cơ đốc giáo đã gieo sự nghi ngờ vào tai Hideyoshi. Họ gợi ý rằng những người theo đạo Cơ đốc có thể đóng vai trò là lực lượng thứ năm, phản bội đất nước của họ cho người Tây Ban Nha. Người châu Âu đã chinh phục nhiều vùng đất châu Á. Tại sao họ cũng không có thiết kế ở Nhật Bản sao?

Sự xuất hiện của các nhà truyền giáo dòng Phanxicô đã làm xáo trộn sự cân bằng mong manh trong mối quan hệ của Nhật Bản với giáo hội. Sự cạnh tranh giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha rất gay gắt và các tu sĩ dòng Phanxicô cáo buộc các tu sĩ Dòng Tên hèn nhát vì đã bí mật thờ phượng và mặc trang phục Nhật Bản. Các tu sĩ Dòng Tên cầu xin các tu sĩ dòng Phanxicô hãy làm việc trong im lặng, dự đoán trước những hậu quả thảm khốc nếu họ quá trơ tráo trong việc rao giảng và rước kiệu. Họ cũng cáo buộc họ vi phạm sắc lệnh của giáo hoàng chỉ cho phép các tu sĩ Dòng Tên rao giảng ở Nhật Bản.

 Mọi chuyện trở nên căng thẳng sau khi một cơn bão đẩy một con tàu Tây Ban Nha đi chệch hướng. Chiếc thuyền chở hàng hóa có giá trị. Các quan chức Nhật Bản cướp tàu và các tu sĩ dòng Phanxicô phản đối Hideyoshi. Người hoa tiêu của con tàu đã cố gắng đe dọa người Nhật bằng cách đe dọa trả đũa của Tây Ban Nha. Ông ta trưng bày một bản đồ thế giới cho thấy lãnh thổ rộng lớn mà Tây Ban Nha kiểm soát. Khi được hỏi làm thế nào mà một quốc gia có thể chiếm được phần lớn thế giới như vậy, ông trả lời rằng trước tiên Tây Ban Nha đã cử các tu sĩ của họ đến để cải đạo người dân. Khi nghe điều này, Hideyoshi quyết định loại bỏ người nước ngoài.


Vào ngày này, ngày 5 tháng 2 năm 1597, sau một tháng tra tấn, sỉ nhục và cưỡng bức tuần hành, người Nhật đã đóng đinh 26 Cow Đốc nhân ở Nagasaki: 6 tu sĩ dòng Phanxicô, 17 người Nhật cải đạo và 3 tu sĩ Dòng Tên.

 Các vị tử đạo đã hát thánh ca trên thánh giá của họ. Một người là cậu bé chỉ mới mười tuổi. Nổi bật so với những người còn lại là Paul Miki, 33 tuổi. Ông đã rao giảng từ thập tự giá của mình rằng: “Tôi không phạm tội gì, và lý do duy nhất khiến tôi bị xử tử là vì tôi đã giảng dạy giáo lý của Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. ... Vào thời điểm quan trọng này, khi bạn có thể yên tâm rằng tôi sẽ không cố lừa dối bạn, tôi muốn nhấn mạnh và nói rõ rằng con người không thể tìm ra con đường cứu rỗi nào khác ngoài con đường Cơ đốc giáo.”

Dan Graves