Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

ĐÁ NỀN VÀ ĐÁ GÓC NHÀ-



-
“hãy ham thích sữa thuộc linh tinh khiết như con đỏ mới đẻ, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà đạt đến sự cứu rỗi 3 nếu anh em thật đã nếm Chúa là nhân từ. Hãy đến cùng Ngài là hòn đá sống, thật bị người ta loại ra, song đối với Đức Chúa Trời thì được lựa chọn và quí trọng;  anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thuộc linh, làm chức tế lễ thánh, để dâng linh tế nhờ Jêsus Christ được Đức Chúa Trời vui nhận. 6 Vì Kinh Thánh rằng: “Kìa, ta đặt tại Si-ôn một hòn đá đầu góc nhà, được lựa chọn và quí trọng, Ai tin đến đá ấy, hẳn chẳng bị hổ thẹn.” Vậy nên, sự quí trọng ấy thuộc về anh em là kẻ đã tin; nhưng đối với những kẻ bội nghịch thì “Hòn đá bị thợ xây loại ra đó, Đã trở nên đá đầu góc nhà” (1 Phiero 2:3-7)
 -

Chúa là hạt giống của Lời,
Gieo vào lòng dạ của người tín nhân,
Cây trồng là Đấng Thần-Nhân,
Lớn lên trong chúng ta dần dần đây;
Rễ cây cải tạo đất lầy,
Tánh người tin Chúa đến ngày đổi thay,
Đất sình thành đá sống đây,
Dễ liên kết với những ai một loài;
Chính Ngài đá sống, quý thay,
Ta nên tiếp cận mỗi ngày càng hơn,
Đá nền chống đỡ thiên dân,
Dựa trên nền ấy muôn phần vững an,
Xây trên nền tảng giáo hoàng,
Ngôi Nhà sụp đổ tan hoang khốn cùng,
Chúa là Đá Góc “Nhà chung”,
Nhờ Ngài kết nối bao dung tín đồ,
Tại sao bạn lại bỏ lơ
Anh em trong Chúa bạn chờ tìm ai,
Mãi lo gắn kết người ngoài,
Mà không liên kết trong bầy Chúa ta;
Chúa là Đá Góc ngôi Nhà,
Nhờ Ngài bạn sẽ hiệp hòa anh em.
BXL 21-7-2019