Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

ĐI ĐÚNG HÀNG NGŨ-



Giô-ên 1:4, 2:8, “Cái gì con châu-chấu đã nhai mà để lại, thì con cào-cào nhung nhúcăn; Và cái gì con cào-cào nhung nhúc vừa để lại, thì con châu-chấu đang bò ăn;Và cái gì con châu-chấu đang bò vừa để lại, thì con cào-cào lột vỏ ăn…Chúng không chen lấn lẫn nhau; Mọi người đều bước đều trong lối đi của mình.Khi chúng xông qua các hang phòng-thủ, Chúng chẳng bỏ hàng ngũ”.
1 Cor 14:33 “vì Đức Chúa TRỜI không là một Thầncó sự hỗn-loạn nhưng có sự hòa-bình, như trong tất cả các hội-thánh của các thánh-đồ”.

-
Chúa là Đức Chúa Trời trật tự,
Vạn vật đều thứ tự an bài,
Cõi thiên nhiên ổn định thay,
Không chi xáo trộn đứng ngoài lệnh trên.
-
Vạn tinh tú, muôn thiên hà đó,
Vẫn vận hành trong chỗ định phân,
Đời đời công bố nhân quần,
Khôn ngoan, vinh hiển Chân Thần kính tôn.
-
Đám mây cào cào còn lạ bấy,
Chúng bay theo đường nấy của mình,
Không chen lấn, phá đội hình,
Mỗi con trước mặt lộ trình cứ bay.
-
Tôi nhìn hội thánh nay phát triển,
Tín đồ xâm phậm đến đồng môn,
Giành giật chổ đứng khác hơn,
Tưởng rằng chỗ ấy độc tôn cho mình.
-
Không nhìn thấy lộ trình Chúa định,
Chen lấn rồi thống lĩnh thiên dân,
Ủy ban đề cử một lần,
Con đường chỉ định thiên dân chẳng còn.
-
Hội thánh nay thành con điểm nhỏ,
Hệ thống phân quyền tỏ rõ thay,
Về Ba-bên lạc hướng rày,
Đâu là Người Mới thuở nay vẫn tìm.
BXL 21-7-2019