Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Hai Lần Sinh Ra Của Đấng Christ –



-

Cô-lô 1:18 “Ngài cũng là đầu của Thân Thể, tức là Hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh đầu nhứt từ trong kẻ chết, hầu cho trong mọi sự Ngài đứng đầu hang” Công vụ 13:30 “Song Đức Chúa Trời khiến Ngài từ kẻ chết sống lại; thể nào Đức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta là con cái họ, mà khiến Jêsus sống lại y như đã chép trong Thi thiên thứ hai rằng: 'Ngươi là con ta, Ngày nay ta đã sanh ngươi.'


Là Con Đức Chúa Trời, Đấng Christ đã trải qua hai lần sinh. Lần sinh đầu tiên diễn ra vào lúc Ngài giáng sinh, nhục hóa làm người [qua trinh nữ Ma-ri] và lần thứ hai, trong sự phục sinh của Ngài. Tất cả các Cơ Đốc nhân nhận ra rằng Đấng Christ được sinh ra qua việc nhập thể, nhưng không nhiều người coi sự phục sinh của Ngài cũng như là một sự sinhra của Ngài. Công vụ 13:33 chỉ ra rằng Đấng Christ đã được sinh ra, hoặc được sinh ra, trong sự phục sinh. Qua sự phục sinh, Ngài được nhận làm Con Đức Chúa Trời. Trước khi Ngài nhục hóa, Đấng Christ không phải là một con người. Ngài chỉ đơn giản là Đức Chúa Trời vô hạn, vĩnh cửu. Nhưng khi kì hạn được trọn vẹn, Đấng Christ đã được Đức Thánh Linh ban cho sự thụ thai trong tử cung của Ma-ri, và chín tháng sau, Ngài được sinh ra trong một máng cỏ ở Bết-lê-hem. Theo Giăng 1:14, Ngôi Lời là Đấng Christ, đã trở nên xác thịt. Điều này có nghĩa là Ngài đã thực hiện bước trở thành một con người. Thật kỳ diệu làm sao khi sự hóa thân của Đức Chúa Trời vô hạn, vĩnh cửu trở thành một người đàn ông! Tuy nhiên, khi trở thành con người, Ngài không ngừng là Đức Chúa Trời.


Sau khi sống trên trái đất trong ba mươi ba năm rưỡi, Đấng Christ bị đóng đinh. Sau đó, trong sự phục sinh, Ngài đã bước một bước thứ hai để được sinh ra lần thứ hai và trở thành Con đầu lòng của Đức Chúa Trời. Trước khi phục sinh, Đấng Christ là Con độc sinh của Đức Chúa Trời (Giăng 3:16). Nhưng qua sự phục sinh, Người Con độc sinh đã trở thành con đầu lòng giữa nhiều anh em (Rô-ma 8:29) [Các tín đồ của Ngài]. Theo Hê-bơ-rơ 2:10, Đức Chúa Trời đang dẫn dắt nhiều người con trai đến vinh quang. Nhiều người con trai này là nhiều người em của Đấng Christ, là Con đầu lòng.


Bởi sự nhục hóa của Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã được đưa vào con người. Trước sự nhập thể của Đấng Christ, Đức Chúa Trời ở bên ngoài con người. Tuy nhiên, qua sự nhục hóa của Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã được đưa vào nhân loại. Do đó, bởi sự sinh ra đầu tiên của Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã được đưa vào con người và trở nên một với con người. Khi Chúa Jêsus ở trần gian, Đức Chúa Trời sống trong một người, vì Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ. Sau đó, qua sự phục sinh của Đấng Christ, con người được đưa vào Đức Chúa Trời. Hallelujah, là một người đàn ông, Đấng Christ ở trên các tầng trời! Đức Chúa Trời đã được đưa vào con người, và con người đã được đưa vào Đức Chúa Trời. Sự giao thông hai chiều tuyệt vời biết bao! Trong giao thông hai chiều này, Đức Chúa Trời đã đến với con người qua việc nhập thể, và con người được đưa vào Đức Chúa Trời qua sự phục sinh