Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2020

CHÚA PHÁN XÉT CÁC DÂN VÀ ĐOÀN MỤC SƯ -



Giê-rê-mi 25:30-38-
Phần ngươi, ngươi sẽ tuyên sấm trên chúng tất cả các lời này; ngươi sẽ nói: Yavê gầm thét trên cao, từ điện thánh của Người, Người gióng tiếng Người thét, Người gầm trên lãnh địa của Người, Oang lên như tiếng hồ khoan của người đạp nho, trên toàn thể dân cư cõi đất. Ồn ào vọng đến mút cùng cõi đất, vì Yavê mở phiên xử tội các dân tộc, Người lên tòa đoán phạt mọi xác phàm, hạng phi nghĩa Người thí cho gươm chém, -- sấm của Yavê - Yavê các cơ binh phán thế này: Này họa tai lan từ dân này đến dân nọ, và từ địa cực nổi dậy một trận cuồng phong. Sẽ có thây ma bởi Yavê (đánh phạt, la liệt) từ đầu đến cuối cõi đất. Không ai than khóc, không ai thâu lượm, không ai chôn cất; chúng sẽ làm phân phơi mặt đất. Hãy gào lên, hỡi các mục tử, hãy kêu la, hãy lăn mình (xuống bụi), hỡi các đầu sỏ đàn chiên, vì các ngươi đã đầy ngày để vào lò sát các ngươi sẽ gục xuống như cừu ưu hạng.  Mục tử mất nơi trú ẩn, và đầu sỏ đàn chiên hết phương tẩu thoát.  Kìa! Tiếng mục tử kêu la, tiếng tru tréo của các đầu sỏ đàn chiên! vì Yavê phá tan ràn của chúng. Các đồng cỏ an lạc đã im bặt trước cơn giận bừng bừng của Ðức Yavê. Hùm non đã rời bụi rậm, xứ của chúng đã thành hoang vu, trước gươm bạo hành, trước cơn giận bừng bừng của Ðức Yavê.
 --
Các mục tử của chúng ta trong tiếng nói dịu dàng của họ và họ tuyên bố về kiến thức tuyệt vời của mình biết về Chúa, tất cả đều tuyên bố mình có chức nhiệm do Đấng Christ ban cho-
-
Tất cả tuyên bố rằng Đấng Christ  đã sai phái họ đến để dẫn dắt, để thì hành mục vụ đối với chúng ta--nhưng hôm nay họ đang đi đến cuộc tàn sát vì họ đã cướp bóc bầy của mình, dạy ân điển một cách sai lầm-- như lo lắng và tập trung vào một mảnh gỗ gọi là cây thập tự thay vì chú tâm người chết trên thập tự giá và người đó là Đức Chúa Trời.
-
Hình phạt của họ không dừng lại và Chúa có quyền thi hành hình phạt nầy và để lại thân xác của họ như phân tan rả không được chôn cất  trên mặt đất.
-
Đó là một sự kiện đáng sợ, vì cásc mục tử đã chống lại Chúa nhưng thậm chí còn tệ hơn là dạy dỗ người khác cách sai lầm, rồi lấy tiền của họ và sau đó sống trong sự giàu có.
st