Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

ÂN ĐIỂN LỚN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI


Thiên ân ứng phó những nan đề,
Sóng lớn phủ trùm hồn quá ghê,
Gió rít từng cơn, ôi choáng váng,
Bão bùng quật chúng ta tư bề.

Ân Ngài đủ lớn ứng muôn điều,
Rắc rối chua cay châm chích nhiều,
Lo lắng bám làm ta chán nản,
Ồn ào liên tục niềm vui tiêu.

Ân Ngài cung ứng thật chu toàn,
Vấn nạn nhỏ to đã chẳng còn,
Ân điển thật đa dạng, phong phú,
Đời ta đắc thắng mãi trường tồn.

Annie Johnson Flint
M.K. lược dịch 36-3-2014


“Nhưng Ngài phán cùng tôi rằng: “Ân điển Ta đủ cho ngươi rồi, vì quyền năng của Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Vậy, tôi lấy làm vui thà khoe khoang về sự yếu đuối tôi, hầu cho quyền năng của Đấng Christ ở trên tôi” (2 Cô-rinh-tô 12:9).