Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

SỰ NHẪN NẠI THẦN THƯỢNG


“Ta là Chúa củng cố ngươi,
Nơi Ta đang ở thì ngươi ở luôn”
Chúa Cha nhẫn nại phi thường,
Chúa Trời kiên nhẫn khôn lường xưa nay;
Lời Ngài hứa bảo đảm hoài,
Cho bao đại sứ của Ngài tại đây.

Cho con chịu đựng sầu cay,
Cho con sức mạnh, đẩy lùi yếu suy,
Giúp con nhẫn nại kiên trì,
Bài ca chinh phục diệu kỳ biết bao;
Bình an của Chúa bước vào,
Đấng không thấy được thể nào bỏ rơi.

Bạn ơi, thời tiết chuyển dời,
Ta nên chấp nhận cuộc đời đổi thay,
Cô độc, hay sống đông vầy,
Thoả vui trong Chúa lòng nầy nhớ luôn;
Ngài là Cứu Chúa kính tôn,
Lương Nhơn yêu quí, trường tồn của ta.

Amy Carmichael
M.K. lược dịch 23-3-2014

“Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, Ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình Ta mà nâng đỡ ngươi.--Nếu ai phục sự Ta, nấy hãy theo Ta; ta ở đâu, thì tôi tớ Ta cũng sẽ ở đó; nếu ai phục sự Ta, thì Cha Ta ắt tôn trọng người” (Ê-sai 41:10; Giăng 12;26).