Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

TIẾNG CỦA CHÚA



Tiếng kêu trần thế hét liên hồi,
Tiếng Chúa như sương mai mát tươi;
Nhỏ nhẹ cùng người bị áp chế:
“Đến cùng Ta nghỉ an, tươi vui!”

Tiếng Jêsus vẫn nhủ khuyên nay
Cùng với người chơi vơi, khổ hoài.
Tiếng dịu êm ngày đêm nhắc nhở:
“Đến cùng Ta nghỉ an lâu dài!”

Annie Johnson Flint
M.K. lược dịch 26-3-2014

Hỡi hết thảy những kẻ đương lao khổ và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi. Vì Ta có lòng nhu mì, khiêm ti, nên hãy mang lấy ách của Ta, học theo Ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được nghỉ ngơi” (Ma-thi-ơ 11:28-29).