Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Hội Thánh là một cơ cấu, không phải là một tổ chức

Ngọn lửa sẽ kiểm tra  công việc mỗi người đã làm là thuộc thứ nào. (1 Cor 3:13 )

Nhiều điều đang được xây dựng cho danh Chúa, được xác định rằng những điều có vẻ là tốt đẹp, là tuyệt vời và như có vẻ là "Hội thánh", nhưng đđi đến định mệnh sụp đổ khi bão lốc và lửa của Đức Chúa Trời thử nghiệm công việc của mỗi người. Những công việc tốt lành- từ thiện, tiếp khách, cải cách, giáo dục, tôn giáo, cứu trợ, vv - . có thể là sản phẩm, hoặc các sản phẩm phụ, tức là những gì được gọi là "nền văn minh Cơ Đốc" và những thứ mà đã được người ta biết ơn sâu xa ... nhưng chúng ta đừng nhầm lẫn những điều này với "một sáng tạo mới”, "sự tái sinh”, và một con người được " sinh ra từ trên cao. "


Hội thánh không có gì liên hệ điều mà con người có thể xây dựng bằng bất kỳ nguồn tài nguyên nào trong chính mình cách cá nhân hay tập thể.  Hội thánh là một cơ cấu sống, không phải là một tổ chức : "Vả, điều tôi đã truyền cho anh em nguyên là điều tôi đã nhận nơi Chúa- vì chúng ta là chi thể của thân Ngài" (1 Cor. 11:23, Eph. 5:30). Hãy xây dựng điều đó, nếu bạn có thể. Khởi động với điều đó, tổ chức điều đó; "điều động nó". Nó không thể được thực hiện bởi con người. Đây là sự tác thành tự phát của các lực lượng thuộc linh tuôn đổ ra ... trong việc chấp nhận bởi đức tin những sự kiện kinh khủng liên quan đến Đấng Christ – những sự kiện được công bố ra từ trong kinh nghiệm trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Không phải là Đấng Christ theo thần học; không phải Đấng Christ theo giáo lý, không phải là Đấng Christ theo văn tự, càng không phải là Giêsu của lịch sử, nhưng Đấng Christ của cõi vĩnh hằng trong tất cả các ý nghĩa của sự chết, sự mai táng, sống lại của Ngài, và sự thăng thiên vào ngai vàng của Đức Chúa Trời, được bày tỏ trong tấm lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh- chỉ điều này là quyền uy để rao giảng, để phục vụ, để chiếm vị trí, để "xây dựng" liên quan đến Ngôi nhà của Đức Chúa Trời. Thật là điên rồ khi để dành nhiều thời gian và sức mạnh cho việc khác. Ai khôn ngoan sẽ lao tác trên nền tảng này.

T. Austin-Sparks