Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

BẠN THẤY AI?



Image result for photo of the reed shaken by the strong wind

Bạn thấy ai trong đồng hoang cháy?
Thấy cây lau bị gió rung chăng?
Người yếu nhược sống theo thời thế,
Không đủ sự sống đứng hiên ngang
-
Bạn thấy ai trong sa mạc gió?
Người mặc áo mềm mịn cao sang?
Bản ngã nhung lụa yếu thảm hại,
Khó mà vì Chúa chịu cơ hàn!
-
Bạn thấy ai trong vùng hoang mạc?
Vị tiên tri chuyển đổi dòng đời?
Tiên tri lớn dọn đường Chúa đến,
Sứ giả rao sấm ngữ Chúa Trời.
-
Bạn thấy ai tại Giô-đanh ấy?
Ngọn đuốc thần rực sáng đêm thâu,
Sống tiêu hao vì chính nghĩa Chúa,
Một người chịu lỗ lã quá lâu!
-
Bạn thấy ai trong Giu-đê đó?
Bạn Chàng Rễ thường nghe tiếng Ngài?
Chịu hạ xuống để Chúa dấy lên,
Vui mừng ngày tiệc cưới vinh thay.
-
Minh Khải- 21-3-2015
(Nguồn: Mathio 11:7-10; Giăng 5:35; 3:29-30, “Khi họ ra về, Jêsus mới nói cùng quần chúng về Giăng rằng: "Các ngươi đã ra xem chi trong đồng vắng? Xem cây lau bị gió rung chăng? Hay là các ngươi ra xem chi? Xem người mặc áo mềm mịn chăng? Kìa, những người mặc áo mềm mịn thì ở trong đền vua. Vậy thì các ngươi ra xem chi? Xem tiên tri chăng? Phải, ta nói cùng các ngươi, còn hơn là tiên tri nữa.  Ấy về người đó mà có chép rằng: 'Kìa, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, Là người sẽ dọn đường cho ngươi-Giăng là đuốc đã thắp và sáng, các ngươi bằng lòng vui tạm nơi ánh sáng của người-  Ai cưới tân phụ, nấy là Tân Lang; nhưng bạn hữu của tân lang đứng mà nghe người, thì rất đỗi vui mừng vì tiếng của Tân Lang; như vậy là sự vui mừng của ta được đầy đủ đó.  Ngài cần phải trổi lên, ta cần phải sụt xuống”.