Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

CUỘC ĐỜI VÔ ĐỘ CỦA TÍN ĐỒ-

Kết quả hình ảnh cho photo of the glutton

Tín đồ vi phạm ác gian,
Lâm cơn trọng bịnh khóc than không ngừng,
Sống đời xa xỉ buông lung,
Chịu bao kỷ luật vô cùng đớn đau.

-
Những ai nghiện rượu đi đầu,
Tìm men cay nóng mưu cầu thỏa vui,
Thời gian hoang phí nhiều rồi,
Lực suy trì kéo đến nơi mộ phần.
-
Kẻ tham ăn khóc nhiều lần,
Gớm ghê mỹ vị tuyệt luân vẫn còn,
Cả đời tìm kiếm ăn ngon,
Nay gần ngày chết tỉnh hồn ăn năn.
-
Nhanh chân tìm Chúa nhiều lần,
Nhiệt tình xin Chúa khoan nhân lần nầy,
Chúa nghe cho sống thêm ngày,
Cứu người khỏi chết sầu cay trong mồ.
-
Thuốc nào kiến hiệu bây giờ?
Vừa nhanh, vừa dễ, khỏi chờ làm chi?
Án kia Chúa hủy một khi,
Lời quyền năng sẽ kịp thì chữa chuyên.
-
Bạn ơi, nhân cách thiên nhiên,
Chớ chiều theo nó cầm quyền lôi đi,
Tay Ngài trừng trị chi li.
E rằng bạn chẳng còn thì giờ đâu!?
-
Minh Khải—15-3-2-15
(Nguồn: Thi thiên 107:17-22, “Kẻ ngu dại bị khốn khổ Vì sự vi phạm và sự gian ác mình;  Lòng chúng nó gớm ghê các thứ đồ ăn; Họ đến gần cửa sự chết.  Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. Ngài ra lệnh chữa họ lành, Rút họ khỏi cái huyệt.  Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, Và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người! Nguyện chúng dâng của lễ thù ân, Lấy bài hát vui mừng mà thuật các công việc Ngài”.