Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

HẠNH PHƯỚC CỦA THỜI KỲ PHÚC ÂM- -



Chân người rao giảng đẹp thay,
Si-ôn, đồi thánh ngày ngày bước đi;
Miệng rao ân cứu diệu kỳ,
Lời bình an cứ kiên trì giảng rao.-

-
Âm thanh hấp dẫn dường bao,
Tin mừng dịu ngọt nhiệm mầu vang xa,
Kìa Vua, Cứu Chúa hiện ra,
Trị vì đắc thắng an hòa vui tươi.
-
Phước cho tai của chúng tôi,
Được nghe ân cứu tuyệt vời xưa nay,
Tiên tri, vua chúa đợi hoài,
Mà chưa hề thấy trong ngày trước đây.
-
Phước cho đôi mắt dân nầy,
Được xem ánh sáng của Ngài chiếu soi,
Quân vương, tiên kiến nhiều đời,
Trông chờ chưa thấy từng hồi qua đi.
-
Người canh ca xướng hợp qui,
Âm thanh hòa hợp diệu kỳ ngân nga,
Salem bộc phát lời ca,
Đồng hoang trổi giọng chung hòa nơi nơi.
-
Cánh tay Chúa tỏ bày rồi,
Muôn dân trái đất khắp nơi reo mừng,
Ngài là Cứu Chúa vô cùng,
Cứu ân tỏ rạng tuyệt luân đời đời./.

Minh Khải- 13-3-2015

(Nguồn: Esai 52:2, 7-10; Mathio 13:16, 17, “Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy chỗi dậy, giũ bụi bặm đi, và ngồi lên; hỡi con gái Si-ôn, là kẻ phu tù, hãy cởi trói nơi cổ ngươi. Những kẻ đem tin tốt, rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc, bảo Si-ôn rằng: Đức Chúa Trời ngươi trị vì, chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là dường nào!  Tiếng những kẻ canh của ngươi! Họ cất tiếng, cùng nhau hát xướng; vì họ sẽ thấy mắt đối mắt khi Đức Giê-hô-va trở về Si-ôn. Hỡi những nơi hoang vu của Giê-ru-sa-lem, hãy trổi giọng hát mừng chung rập. Vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi dân Ngài, đã chuộc lại Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-hô-va đã tỏ trần cánh tay thánh ngài trước mắt mọi nước; mọi đầu cùng đất đã thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta!-- Nhưng phước cho mắt các ngươi, vì thấy được, cho tai các ngươi, vì nghe được! 17 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, có nhiều tiên tri và người công nghĩa đã ước ao thấy điều các ngươi thấy, mà chẳng được thấy, ước ao nghe điều các ngươi nghe, mà chẳng được nghe”.


-