Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

HẬU TỰ NGƯỜI NỮ HIỆN RA-
























A-đam tổ phụ chúng ta,
Mắc lừa quỉ kế của Satan rồi,
Mượn hình con rắn đãi bôi,
Dụ ông ăn trái Chúa Trời cấm ăn.-

-
Khởi đầu sự chết quyền năng,
Con người bị chiếm hữu toàn bản thân,
Giống dòng hậu thế dự phần,
Lời nguyền rủa nặng một lần Chúa tuyên.
-
Satan nào được thỏa nguyền,
Mối thù truyền kiếp vô biên với người,
Loài người ghen ghét hắn rồi,
“Con Người Nữ đó với ngươi nghịch hoài”.
-
“Chính Người Con của Ta đây,
“Tiêu trừ việc ác xưa rày của ngươi,
“Đạp đầu ngươi một lần thôi,
“Còn ngươi hiểm độc cắn nơi gót Người”.
-
Bốn ngàn năm đã qua rồi,
Lời Ngài ứng nghiệm Con Trời hiện ra,
Thiên thần cung chúc hoan ca,
Chúc mừng Đấng Cứu Chuộc đà xuống đây.
-
Bị con cái quỉ ra tay,
Treo Người giữa trái đất đây với trời,
Ra đòn cho bá chủ rồi,
Khải hoàn Chúa thắng tuyệt vời biết bao!
-
Minh Khải—19-3-2015
(Nguồn: Sáng thế ký 3:1, 15,17; Galati 4;4; Colose 2:15, “Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?- Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người. Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn-Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài đến, sanh bởi người nữ, sanh dưới luật pháp,-- Ngài cũng triệt nó đi mà đóng đinh trên thập tự giá,  truất bỏ các chấp chánh, các quyền bính, đem phơi chúng ra tỏ tường, và toàn thắng chúng tại đó”.