Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

JESUS –SỰ BẢO ĐẢM VÀ CỨU CHÚA CỦA CHÚNG TA-




A-đam, tổ phụ chúng ta,
Dẫn đầu phạm tội quá đà hư vong,
Luật nghiêm minh phán quyết xong,
Hết đường hủy bỏ, chớ hòng thứ tha.
-
Nhưng hồng ân Chúa bao la,
Con Trời chiếm lấy chỗ mà A-đam,
Xuống làm Cứu Chúa trần gian,
Dang tay, máu đổ, chết oan trên đồi.

-
Công lí thỏa mãn Chúa Trời,
Huyết đền sai phạm loài người an vui,
Nhục nhơ, đau đớn mang rồi,
Rồi Ngài sống lại, luật đòi điều chi?
-
Cứu ân kinh ngạc diệu kì,
Hỡi trời, nhìn xuống thấy gì lạ chăng?
Cơ binh thiên sứ thiên đàng,
Cúi nhìn ái đức vô vàn huyền vi.
-
Thiên thần cung chúc oai nghi,
Con Trời nhục hóa bước đi khải hoàn,
Xích xiềng bằng sắt phá tan,
Hạ mình thật thấp, huy hoàng lên cao.
-
Sứ trời như lửa cúi đầu,
Tôn sùng Chúa thánh ngai cao trị vì;
Hỡi Vua chiến thắng oai nghi,
Cho thiên dân kết hợp qui ca đoàn.
-
Gởi xe ngựa lửa vinh quang,
Dọn đường hội thánh kết đoàn thiên binh,
Vượt qua vũ trụ đăng trình,
Yêu thương, ca hát thỏa tình quanh ngai./.
Minh Khải  10-6-2015
(Nguồn: Isaac Watts/ Poetry—1 Phiero 1:18-19; Galati 3:13; Rô- ma:25, “Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát, như bạc hoặc vàng, mà anh em đã được chuộc khỏi cách ăn ở hư không của tổ phụ truyền lại, 1bèn là bởi huyết báu, như huyết của chiên con không tì không vít, tức là huyết của Christ.- Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã vì chúng ta mà trở nên sự rủa sả - vì có chép: “Đáng rủa sả thay mọi kẻ treo trên cây gỗ”- Ngài đã bị nộp vì sự quá phạm của chúng ta, và sống lại vì sự xưng nghĩa của chúng ta.”