Thứ Tư, 19 tháng 7, 2023

CHẠY ĐUA THUỘC LINH-

Bạn đã chạy tốt. Ai đã cản trở bạn vâng theo lẽ thật? (Ga-la-ti 5:7 ESV) Một cái gì đó đã đột nhập và làm gián đoạn cuộc chạy đua thuộc linh của họ. Điều này cực kỳ nghiêm trọng và làm Phao-lô bối rối đến tận cùng tâm hồn. Dường như trong trường hợp của người Ga-la-ti lại là con người thiên nhiên, nhưng lần này là trong lãnh vực của những cảm xúc thiên nhiên. Họ dường như có thể trạng thất thường tương ứng với những lời của Đấng Christ trong câu chuyện ngụ ngôn về hạt giống rơi xuống đất cạn. Hạt giống đã được châm rễ một cách nhanh chóng và sốt sắng, nhưng không tiếp tục tạo ra một vụ thu hoạch. Có một số người bắt đầu nhiệt tình theo cách này và gây xôn xao về nó, nhưng sau đó không tiến triển đều đặn. Những người Ga-la-ti này giống như vậy; họ đã tạo ra một phản ứng to lớn; họ lớn tiếng phản đối sự tận tâm của họ; và sau đó họ rất nhanh chóng rời khỏi cuộc đua. Tại sao? Vì họ sống dựa vào cảm xúc, tình cảm của mình và những điều này có thể thay đổi được. Đây có thể là một vấn đề về tính khí, nhưng trên thực tế, hầu hết chúng ta đều có thể tìm thấy một đặc điểm nào đó như vậy. Chúng ta đáp lại lời kêu gọi, bị cảm xúc mãnh liệt chi phối, rồi buông lơi. Theo lời của Chúa Giê-su: “Khi hoạn nạn, bắt bớ xảy đến... thì vấp phạm” (Ma-thi-ơ 13:21). Vậy thì rõ ràng là nếu bạn và tôi muốn kiên trì đến cùng thì chúng ta phải có một sức mạnh lớn hơn sức mạnh của đời sống tình cảm tự nhiên của chúng ta. Hy vọng duy nhất là điều đó có thể đúng với chúng ta, như Phaolô: “Tình yêu của Đấng Christ thúc ép” (2 Cor 5:14). Có tất cả sự khác biệt giữa tự nhiên và thuộc linh trong vấn đề năng lượng của tình yêu này. Từ ngữ được dịch là 'cưỡng ép' này cũng giống như từ ngữ được sử dụng trong vụ bắt giữ Chúa Giê-su khi nói: "những người đàn ông đã nắm giữ Chúa Giê-xu" (Lu-ca 22:63). Vì vậy, tình yêu của Đấng Christ phải nắm giữ hoặc kìm kẹp chúng ta, chế ngự những cảm xúc tự nhiên của chúng ta bằng quyền năng mạnh mẽ của Thánh Linh.
Cảm xúc của chúng ta đến rồi đi. Đôi khi có thể mạnh mẽ nhưng cũng có thể trở nên rất yếu ớt. Nếu chúng ta không biết điều gì đó về sức mạnh vĩ đại của tình yêu Chúa Kitô, chúng ta sẽ không bao giờ đi đến tận cùng cuộc đua vất vả này. Xét cho cùng, chính tình yêu của Chúa tạo nên sự sung mãn của Chúa . Nếu cuối cùng chúng ta đạt đến sự sung mãn đó thì chỉ có thể là do sức mạnh ràng buộc và nắm giữ của tình yêu của Ngài. "Các ngươi đang chạy tốt: ai đã cản trở các ngươi?" Câu trả lời là: “Bạn đã chạy theo sức mạnh của cảm xúc của chính mình, bạn đã chạy khi nhiệt tình đáp lại tiếng gọi của Chúa vì nó ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn vào thời điểm đó.” Thư gửi tín hữu Ga-la-ti được dành để nhấn mạnh đến vị trí của Đức Thánh Linh trong đời sống của người tín hữu, vì chỉ một mình Ngài mới có thể cung cấp năng lượng yêu thương cần thiết để chúng ta tiếp tục hoạt động tốt. T. Austin-Sparks