Thứ Hai, 24 tháng 7, 2023

VỊ VUA GIÀ VÀ CHÀNG TRAI TRẺ-


 

VỊ VUA GIÀ VÀ CHÀNG TRAI TRẺ-

(Truyền đạo 4: 13-16, 1 Vua 12: 20).

Vua già ngu ngơ cai trị nước,

Mới hơn năm mươi ước quá già,

Lưng khòm, răng rụng, tóc hoa,

Có khôn mà chẳng lo xa đề phòng.

-

Chàng trai cùng đinh dòng dân giả,

Mưu trí toan tính phá triều vua,

Đoàn dân ngưỡng mộ a dua,

Tôn lên ngai báu đúng vừa thời cơ.

-

Vua giàu không người lo nối nghiệp,

Con khờ không thể tiếp ngôi cha,

Nước nhà còn giữ phần ba,

Cha con tiếng xấu bay xa ngàn đời.

Minh Khải- 24-7-2023