Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023

VÙNG ĐÁT ĐƯỢM SỮA VÀ MẬT-

 Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã ban phước cho chúng ta trên các cõi trời với mọi phước lành thuộc linh trong Đấng Christ. (Ê-phê-sô 1:3 NIV)

Quen thuộc như những lời này và những suy nghĩ này đối với chúng ta, có rất nhiều khả năng tươi mới và mới mẻ về việc tận hưởng những điều này.... Nếu không có tia sáng và vinh quang tươi mới liên quan đến việc nhắc lại sự thật này, thì càng có lý do tại sao chúng ta nên hỏi Chúa điều gì đã xảy ra với chúng ta, để chúng ta có thể suy ngẫm về một điều như vậy mà không bị lay động trong lòng. Bây giờ, đó có phải là Đấng Christ của chúng ta, Đấng Christ trong kinh nghiệm của chúng ta, Đấng Christ trong tri thức của chúng ta không? Có phải chúng ta đang sống trong sự nhận thức về điều đó, không phải là sự đầy dủ của nó – bởi vì sự viên mãn đó sẽ không bao giờ cạn kiệt – mà là trong sự kỳ diệu của sự viên mãn nằm ở phía trước?

Một vùng đất đượm sữa và mật, quả là một vùng đất tươi tốt. Bất kỳ sự chiêm ngưỡng mới mẻ nào về Chúa của chúng ta theo cách này sẽ làm say mê trái tim của chúng ta: Đấng Christ, hiện tại là phước hạnh thuộc linh trọn vẹn, Lĩnh vực kinh nghiệm, khám phá, vui hưởng, thỏa mãn của chúng ta. Đó là sự kết hợp trên trời với Chúa Giê-xu. Bất cứ ai ở trong đó đều ở trên thiên đường. Bạn không cần phải định nghĩa và giải thích cho những người như vậy ý nghĩa của việc ở trên các từng trời trong Đấng Christ. Họ biết những gì bạn đang nói. Địa lý thuộc linh được hiểu là những người đi lên đi xuống trong Ngài và vui hưởng sự sung mãn của Ngài...

Nếu bạn không ở đó, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là giống như những tên gián điệp, và báo cáo về nó, và việc bạn có vào hay không là do bạn quyết định. Nó bị bỏ mặc cho cuộc khủng hoảng niềm tin hay sự không tin tưởng, giống như nó đã từng xảy ra trước đây. Bạn có tin rằng đó chính là Đấng Christ mà Đức Chúa Trời đã đặt làm Quả cầu của đời bạn không? Nếu vậy, đi lên và sở hữu; chiếm hữu bằng đức tin sự sung mãn trong Đấng Christ cho mọi nhu cầu phát sinh, cho mọi đòi hỏi mà bạn phải đối mặt....

Chúng ta hãy đối mặt với toàn bộ vấn đề theo cách xác định này: "Lạy Chúa, trong Lời Chúa đã trình bày rõ ràng rằng Chúa là sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời đối với con! Đây là một nhu cầu, một nhu cầu thuộc linh. Để Ngài được vinh hiển trong con, Tôi bằng đức tin đưa Ngài đáp ứng nhu cầu này!” Điều đó rất đơn giản. Đó gần như là loại sự việc sơ đẳng, nhưng đó là một cách rất hữu hiệu để chứng tỏ Chúa. Đừng chìm đắm sau đó và chán nản và nói, "Không có gì xảy ra cả!" Hãy giữ vững lập trường của mình giống như Y-sơ-ra-ên phải giữ vững lập trường của họ và bằng cách đó chứng minh rằng Chúa đã thực sự ban cho.
Chúng ta hãy đối mặt với toàn bộ vấn đề theo cách xác định này: "Lạy Chúa, trong Lời Chúa đã trình bày rõ ràng rằng Chúa là sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời đối với con! Đây là một nhu cầu, một nhu cầu thuộc linh. Để Ngài được vinh hiển trong con, Tôi bằng đức tin đưa Ngài đáp ứng nhu cầu này!” Điều đó rất đơn giản. Đó gần như là loại sự việc sơ đẳng, nhưng đó là một cách rất hữu hiệu để chứng tỏ Chúa. Đừng chìm đắm sau đó và chán nản và nói, "Không có gì xảy ra cả!" Hãy giữ vững lập trường của mình giống như Y-sơ-ra-ên phải giữ vững lập trường của họ và bằng cách đó chứng minh rằng Chúa đã thực sự ban cho đất hứa ấy.

T. Austin-Sparks