Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

-Thông Điệp Của Các Vì Sao-



Giê 33 :22; Ê-sai 55: 5-9; Thi thiên 8 : ;19 : ; 147 :3-6
"Sidereus nunicus" - "Thông điệp của các vì sao" - đó là những gì Galileo Galilei (1564-1642) đặt tên cho tác phẩm của mình, mà ông viết vào năm 1610. Sau khi kính thiên văn được phát triển năm 1608, ông đã có thể nhìn thấy hơn 30.000 ngôi sao - Có thể nhìn thấy nhiều sao gấp 10 lần so với mắt thường ở bán cầu (bầu trời bán cầu).
Những phát triển lớn hơn nữa về viễn vọng kính cuối cùng đã đạt được trong thế kỷ 19 bởi nhà thiên văn học người Đức F.W.A. Argelander (1799-1875) trong cái gọi là "khảo sát Bonn" (1852-1859), họ đếm được 324,198 ngôi sao. Ngày nay, với kính thiên văn lớn nhất, có thể xác định được ba tỉ ngôi sao trên mỗi bán cầu.

Nhưng đó là tất cả không? Chúng ta hãy xem Milky Way (ngân hà Con Đường Sữa). Vào những đêm tối, rất sáng tỏ, chúng ta có thể thấy chúng rõ ràng: Một dải mây sáng, vắt ngang bầu trời. Đó là một phần của thiên hà chúng ta. Theo kiến ​​thức hiện tại, chúng ta biết rằng dải Ngân hà nầy bao gồm 300 tỉ ngôi sao. Không chỉ số lượng các ngôi sao của dải sao này là không thể tưởng tượng được, mà còn phần không gian mở rộng của chúng là 100.000 năm ánh sáng. Một năm ánh sáng là khoảng cách mà ánh sáng truyền với tốc độ 300.000 km / giây (!) trong một năm. Đó là khoảng 9.461 tỉ ki-lô mét nhân với 100.000 – một khoảng cách không thể tưởng tượng được.
Tổng số các thiên hà và các ngôi sao không thể được xác định chính xác bởi vì một thiên hà chỉ có thể liên quan đến khu vực đã biết của vũ trụ. Nếu người ta nhìn vào lịch sử phát hiện các ngôi sao, cũng như những phát triển kỹ thuật, thì người ta phải giả định rằng những khám phá tiếp theo sẽ được thực hiện trong những thập kỷ tới, người ta sẽ thâm nhập sâu hơn vào vũ trụ và số lượng các ngôi sao đã biết từ trước sẽ tăng lên.
Ngày nay, số lượng các thiên hà mà các nhà khoa học ước lượng là một và giống nhau. Khoảng 100 tỉ dải. Số lượng các ngôi sao được ước tính bởi các nhà thiên văn học là 10 lũy thừa 25, hoặc 10 000 000 000 000 000 000 000,  (10 ngàn tỉ tỉ- là số 10 và 25 số zero phía sau) ngôi sao, dựa trên các ước tính thống kê.
Nhưng không ai thực sự biết được số lượng ngôi sao. Giê-rê-mi đã viết rằng "Không ai có thể đếm được các tinh tú trên trời" (Giê 33:22). Đây là thời điểm thế kỉ thứ 7 trước Công Nguyên, khi đó khoa học tin chắc chắn rằng không có nhiều hơn 3000 ngôi sao - chỉ là số lượng các ngôi sao họ có thể nhìn thấy ở bán cầu bằng mắt thường. Hôm nay, trong thế kỷ 21, chúng ta phải nhận ra rằng Giê-rê-mi đã nói đúng và mọi người thực sự không thể đếm hết các vì sao. Mặc dù ông đã không thể nhìn thấy nhiều ngôi sao hơn vào thời điểm đó, nhưng ông tin cậy Chúa của mình và chúng ta cũng có thể làm điều đó - không nên nói đến khả năng đếm được số lượng các ngôi sao!
"Sidereus nunicus" - "Thông điệp của các vì sao" - Chúng ta có hiểu chúng không? Các ngôi sao sẽ cho chúng ta biết về Đấng Tạo Hóa. Ngài phát ngôn và chúng hiện hữu (Sáng, 1: 16; Thi  19: 2-6; 33: 9). Chúng theo quỹ đạo của mình bởi vì lời của Ngài nắm giữ chúng ở đó. Mặc dù chúng ta không biết số lượng chính xác của chúng và chỉ có thể ước tính mà thôi – Chúa  đếm số lượng các ngôi sao và thậm chí đặt tên cho tất cả các ngôi sao nữa (xem Thi 147.3, Ê-sai 40:26.
Vua Đa-vít, khi còn là một thiếu niên chăn cừu, đã hiểu được thông điệp của các ngôi sao. Mặc dù anh chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ các ngôi sao, anh đã chịu ấn tượng về Đấng tạo ra chúng. Anh hiểu rằng bầu trời nói về vinh quang của Đức Chúa Trời (Thi thiên 19). Mặc dù không có lời nói hay lời nào của chúng được nghe đến, nhưng chúng có bài giảng riêng của minh về sự vĩ đại, quyền lực, trí tuệ và vinh quang của Đấng Tạo Hóa.
Đó là Đức Chúa Trời mà chúng ta đang giao tiếp! Khi chúng ta thấy Ngài là Đấng Tạo Hóa trong sự sáng tạo của mình, chúng ta thấy điều gì đó về sự vĩ đại và quyền năng vinh hiển của Ngài. Nhưng đó không phải là tất cả, vì chúng ta cũng có thể thấy Đấng Tạo Hóa bước vào cõi sáng tạo của chính Ngài, khi Ngài hạ mình và trở thành con người (Phi-lip 2: 5-8; Hê. 2:14). Và điều đó cho chúng ta thấy tình yêu thần thượng của Ngài. Ngài là Con của Đức Chúa Trời, “là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti. 2:20).
Tình yêu này lớn lao và vinh diệu biết bao! Đó là tình yêu khiến Ngài rời bỏ vinh quang của thiên đàng (2 Côr. 8: 9), đến với một trái đất bị nguyền rủa (Sáng 3:17, 18), đến cùng những con người không biết và cũng không muốn Ngài (Giăng 1: 9, 10). Tình yêu làm cho Ngài giẫm bước qua trái đất này, làm êm dịu và chữa lành con người (Công vụ 10:38), chịu đựng sự hận thù và từ chối (Thi 109: 4,5). Tình yêu khiến Ngài phải chịu đựng những đau khổ của Gô-gô-tha ​​(Ma-thi-ơ 16:21).
Trong tình yêu, Ngài đã bị khạc nhổ, bị đánh đập, bị quất roi, đội mão gai và chịu đóng đinh vào thập tự giá (Ma-thi-ơ 26: 67, 68; 27: 25-35). Tình yêu khiến Ngài ngậm miệng (Ê-sai 53: 7), không nói một lời có quyền năng sáng tạo của mình để tiêu diệt họ, khi những con người tội lỗi mở miệng chế nhạo và mắng nhiếc Ngài (Ma-thi-ơ 26: 39-44). Tình yêu khiến Ngài tạm thời chịu rời khỏi Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 26:46, Thi thiên 22: 1-2). Vì yêu thương, Đấng thánh khiết đã chịu đựng sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời để đền tội cho người khác (1 Giăng 2: 2) để mọi người đến với Ngài trong đức tin và sự ăn năn (Công Vụ 2:38, 4:12, 10: 43, 16:31) , thoát khỏi ách tội lỗi này (Giăng 8:36).
Trong tình yêu, Ngài vẫn còn hoạt động cho bạn và tôi ngày hôm nay. Đấng đếm số lượng các ngôi sao và gọi tên của chúng tất cả cũng là Đấng "chữa lành những tâm hồn tan vỡ và băng bó vết thương của họ.  …nâng đỡ người khiêm nhường.." (Thi 147:3.6).
Chúng ta có thể nói, "Đường lối tôi đã bị che khuất khỏi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi không còn quan tâm đến quyền lợi của tôi sao?” (Ê-sai 40:27). Nhưng: "Giê-hô-va là Đức Chúa Trời đời đời, Đấng đã sáng tạo toàn cõi đất, Chẳng mỏi mệt, chẳng yếu sức; Sự hiểu biết của Ngài không thể dò được. Ngài ban năng lực cho người mệt mỏi, Thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có sức. Các thanh niên cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, Người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, Cất cánh bay cao như chim ưng, Chạy mà không mệt nhọc, Đi mà không mòn mỏi” (Ê-sai 40: 28-31).
Nguồn gốc của sức mạnh và tình yêu này đều được tìm thấy trong trái tim của Đức Chúa Trời – một quyền lực có thể giúp đỡ, yêu thương và giúp ích cho bạn!
Internet-