Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2018

Vương Quốc Của Chúa Đến.



 Ở đâu không có khải thị, dân chúng phóng túng;. Châm 29:18
-
Trên các nước mây đen vần vũ,
Từng tai vạ liên tục xảy ra,
Kinh ngạc thay cầu vòng hiển lộ
Hi vọng tràn trề cho chúng ta.
-
Tiếng kêu “Chúa đến” vang vọng khắp,
Khắp bờ biến đến cùng đất xa,
Điềm tận thế xảy ra tới tấp,
Báo hiệu Chúa chẳng còn quá xa.

-
Ôi hỡi Chúa, hãy mau hiện đến,
Tiếp Cô dâu huyết Chúa tậu về,
Đừng chậm trễ trước ngày đại chiến,
Rước nàng khỏi mặt đất gớm ghê.
-
Niềm vui Chúa và nàng đầy trọn,
Nhiều thời đại tuần tự trôi qua,
Nàng càng hiểu tình Ngài vô hạn,
Lìa vinh hiển đến Gô-gô-tha.
-
Chúng ta cần sự mặc khải về vinh hiển sắp đến để nâng đỡ chúng ta trong cuộc tranh chấp hiện tại của chúng ta với tội lỗi và  nhấc chúng ta lên bên trên sự nản lòng như chúng ta thường thấy sự cản phá hiển nhiên đối với ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng nó hiển nhiên. Không gì có thể năn trở sự thực hiện tất yếu của chương trình thần thượng. Các nước của thế giới chưa trở thành vương quốc của Đức Chúa Trời và Đấng Christ của Ngài. Vào thời kỳ hiện tại, chúng ta được kêu gọi chịu khổ vì cớ sự công nghĩa, chịu đựng hoạn nạn và bách hại, dự phần việc Cứu Chúa của chúng ta bị từ bỏ. Nhưng chắc chắn có một Đức Chúa Trời ở trên trời, chắc chắn vương quốc Ngài sẽ đến vào lúc cuối cùng, và Đấng đã chịu đóng đinh sẽ trở thành Vua trên cả trái đất. Vào ngày đó, “ Kìa, một vị vua sẽ lấy công chính trị vì” (Isaiah 32:1)—“Công chính sẽ là nai nịt trên hông Ngài, Trung tín sẽ là thắt lưng của Ngài” (Esai 11:5). Khi đó kinh luật và lời các đấng tiên tri sẽ được ứng nghiệm, và những ngày của thiên đàng sẽ bày tỏ trên mặt đất.