Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018



Cor. 13:1-Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nhưng không có tình thương yêu, thì tôi trở nên như đồng la kêu lên hay chập choả vang tiếng.

-
Có một sự khác biệt lớn lao giữa tình yêu của Đức Chúa Trời đổ trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh và tình cảm thiên nhiên thông thường dù quý báu. Tình yêu thương của 1 Co-rinh-to 13 là biểu hiện của sự sống mới đã truyền đạt cho các tín đồ trong sự tái sinh. Đó là sự phô diễn của bản chất thần thượng. Tình thương nầy được nhìn thấy cách trọn vẹn trong Chúa Jesus Christ, khi Ngài làm người trên mặt đất.Theo mức lượng mà chúng ta sống và bước đi trong sự thông công với Ngài, cùng tình thương như vậy sẽ bày tỏ trong chúng ta. Nều chúng ta thay đổi chữ “tình yêu thương” thành chữ “Christ” trong các câu 4-7 của chương nầy, chúng ta sẽ có một bức tranh hoàn hảo của Cứu Chúa đáng chúc tụng của chúng ta. Đang khi chúng ta bày tỏ tình yêu thương nầy, lời chứng của chúng ta thực sự đáng kể cho Đức Chúa Trời, thậm chí giữa những người khinh thương sứ điệp của Ngài.
-
Đức tin, hi vọng, tình yêu,
Nắm tay hòa hợp với nhau lâu dài,
Nhưng điều lớn nhất xưa nay,
Là tình thương lớn nhất nầy mà thôi;
Đức tin sẽ được thấy rồi,
Hi vọng chấm dứt trong đời sau đây,
Chỉ tình yêu sống mãi lâu dài,
Chúa ơi, xin cấp tình Ngài cho con.