Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

ĐẤNG CHRIST TRONG SÁCH MATHIƠ


        ĐẤNG CHRIST TRONG SÁCH MATHIƠ

Mathiơ biểu lộ
Giêhôva cứu độ,
Là “Jêsus” danh Ngài;
“Emmanuên” nầy,
Thượng Đế cùng ta mãi.
Ngài là Vua Do thái,
Sao chiếu sáng khi sinh.
Đấng Báptêm trong Linh
Cho muôn người tin nhận.
Ngài là Ánh sáng lớn
Chiếu người trong đêm thâu.
Chúa giáo sư hàng đầu,
Dạy ta bằng quyền bính;
Là Thầy thuốc chữa bịnh,
Dù dân Ngài bịnh chi;
Luôn tha thứ tội gì,
Do quyền Ngài cao cả.
Đây Tân lang quí hóa,
Hậu đãi môn đồ mình.
Ngài Đấng chăn thuộc linh,
Luôn đi tìm chiên lạc.
Ngài sự an nghỉ thật,
Cho mọi kẽ mệt nhoài.
Đền thờ lớn là Ngài.
Trong đền luật cũ dứt.
Chúa là Đavít thực
Chuyển thời đại lạ thay;
Chúa của sabat rày,
Hưởng Ngài sự an nghỉ.
Giôna đã biểu thị
Christ đã chết, phục sanh;
Salômôn nổi danh
Dường Ngài xây đền tốt.
Đấng gieo giống tốt nhất
Cũng là Chúa ta thôi.
Ngài là hột giống Lời
Rơi vào bốn loại đất.
Đấng nuôi dưỡng cập nhật
Bằng bánh là Ngài ban;
Mảnh vụn dưới gầm bàn
Đều là Ngài cả thảy.
Christ Con Chúa Trời đấy
Là khải thị tối chung;
Ngài Vầng Đá vô cùng,
Nơi dựng xây Hội thánh.
Đấng Kiến tạo Hội mạnh,
Cửa âm phủ bó tay.
Người lập quốc là Ngài;
Ấy Môise cập nhật,
 Đấng Lập pháp duy nhất;
Với Êli hôm nay,
Nói trước ứng nghiệm hoài.
Chúa là Đá đầu góc;
Trong nhà hết xung đột.
Như Đavít chào mời,
Ngài là Chúa ta thôi.
Đấng đã chết, sống lại,
Nắm bính quyền vạn đại,
Hiện diện bên dân Ngài,
Vua phục sinh hiện nay./.