Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

CÁC SỰ SÂU NHIỆM CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI



Sách Côrinth bày tỏ,               
Chúa, phần ta hưởng vui,        
Ban cho tương giao rồi.            
Ngài là nguồn trí tuệ,                 
Qui hoạch cho toàn thể. 
Ngài cũng là quyền năng,
Thực hiện rất huy hoàng.
Ngài là sự công chính, 
Quá khứ ta ổn định;
Christ sự thánh hóa nay,
Để biến đổi ta hoài; 
Sự cứu chuộc sau rốt,
Thân ta biến hóa tốt. 
Ngài là Chúa vinh quang,
Bá chủ đời ngu ngoan,
Đóng đinh Ngài cây gỗ.
Sự huyền nhiệm Cha đó,
Người hồn đâu nhìn ra.  
Chúa, nền kiến ốc Cha,
Xây trên Ngài bền chắc.
Tiệc vượt qua khởi phát,
Là chính Chúa ta nay.
Hãy dự tiệc bằng Ngài,
Bánh không men ta đấy.
Linh trình thánh khiết mãi,
Khi đồ uống, ma na,
Đều chính Ngài phô ra.
Chúa là Vầng đá vỡ,
Ban cho Linh tuôn đổ.
Dẫu đường ta đi đâu
Chúa cũng vẫn là Đầu,
Quản trị ta toàn thể.
Ngài cũng là Thân Thể,
Nguyên tố Chúa tạo nên.          
Các trái đầu mùa thiêng,       
Đều là Ngài tất cả.
Người thứ hai vinh hóa,
Tạo dòng dõi mới thay;
Ađam sau cùng nầy,
Tận chung nhân loại cổ.
Linh ban sự sống đó,
Cũng là Chúa ta rày;
Đấng Tổng hàm bao đây,
Ta hưởng chung thay thảy./.
Minh Khải--