Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

LINH CỦA JESUS

LINH CỦA JESUS


Sau khi Jesus đã được vinh hoá,
Linh cuả Ngài tuôn đổ đến con người,
Phần vui hưởng của mọi người tin thôi,
Ô phước hạnh thay là ban tứ ấy!

Linh Chúa Trời đã sáng tạo thay thảy,
Linh Giê-hô-va liên kết thánh dân,
Cả hai chẳng vào tín đồ một lần,
Mà phải chờ Linh Jêsus hiện đến.

Ngài là Đức Linh có hai phương diện:
Gồm thần tánh của Đức Giê-hô-va,
Cùng với nhân tánh của Chúa chúng ta,
Được hoà quyện thành phần ta vui hưởng.

Linh quyền năng từ trên cao ban xuống,
Linh gia tể trong Sứ Đồ, Lu-ca,
Là quyền năng, là áo mặc của ta,
Như gió mạnh đáp đậu ta mỗi lúc.

Phúc âm Giăng bày tỏ Ngài hiện thực,
Là hơi thở thánh mà Chúa thở ra,
Là nước uống Chúa nói tại Si-kha,
Là sự sống bên trong người tin Chúa.

Linh bên trong và Linh bên ngoài nữa,
Chỉ là hai diện chức năng cuả Ngài,
Kêu" ô Chúa Jesus" mỗi bữa nay,
Anh em sẽ dẫy đầy Ngài mãi mãi.