Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

NHÂN LINH TRONG THƠ Ê PHÊ SÔ


NHÂN LINH TRONG THƠ Ê PHÊ SÔ

Epheso bày tỏ
Linh khải thị, khôn ngoan
Của Chúa Cha vinh quang
Giúp chúng ta am hiểu
Chúa và ba nhu yếu:
Hi vọng việc Ngài gọi,
Giàu sang cơ nghiệp thôi,
Quyền phục sinh vô đối,
Cấp ban ta không đổi.
Đền thờ trong linh ấy,
Chúa với ta ở mãi.
Linh ta, người bề trong,
Chúa lập nhà trong lòng.
Linh tâm trí thay đổi,
Để mặc lấy Người Mới.
Chúa đầy trong linh ta,
Lòng hoan hỉ hoan ca.
Ở trong linh cầu nguyện,
Cầu nguyện lời tập luyện,
Ta có được gươm Linh,
Giết được bản ngã mình.
Mục đích Chúa thành đạt,
Hai Linh trộn lẫn tốt;
Xây dựng xong Ngôi Nhà,
Ô Ha lê lu gia!
Cơ cấu hai Linh đấy!