Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

BA BƯỚC TRONG CỨU ÂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI





Cứu ân trong La Mã                          
Biến tội nhân con Trời,                    
Bằng ba bước tất cả,                         
Là kinh nghiệm Christ thôi.               

Tội nhân được tái tạo,                        
Christ chết thay xưa nay,                  
Con hoang đàng mặc áo,                
Đức công nghĩa bên ngoài.               

Thiên Chúa ban thánh khiết,         
Bởi Christ truyền vào ta;                
Cho thấm nhuần bản chất,                
Việc bề trong sâu xa.                        

Bước cuối cùng vinh hóa,                     
Ta thấm đượm vinh quang,
Sống trong vinh hiển cả,              
Biểu hiện Chúa huy hoàng.

Linh ta sống động trước,
Hồn thánh hóa về sau;
Thân vinh hóa sau rốt,
Cứu ân quí dường bao.

Lòng Chúa Trời cao lớn,
Muốn nhiều con sống chung,
Ba bước cao tiếp nhận,
Vương quốc vui vô cùng .
              -Zadok