Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

Ngươi già rồi!



Giô-suê 13:1, “Giô-suê đã già tuổi cao, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng người rằng: Ngươi đã già tuổi đã cao, phần xứ phải đánh lấy hãy còn nhiều lắm”
Đôi khi chúng ta ngần ngại nói với vài người nào đó rằng họ đã già. Đức Chúa Trời không có sự ức chế như vậy.
Chúng ta phải được nhắc nhở rằng ngày tháng của chúng ta đã được đánh số, đã đếm rồi. Chúng ta phải đối mặt với một ngày, khi chúng ta không còn có thể làm việc gì cho Chúa nữa. Và đó là lý do tại sao chúng ta phải mua ngày hôm nay. Đêm của cuộc sống " khi mà không ai có thể làm việc" sẽ sớm đến.
Môi-se đã viết, "cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan!" Do đó, tất nhiên, Môi-se không có ngụ ý chúng ta nên kiểm tra và mở rộng các kỹ năng tính toán của mình. Thay vào đó,  có nghĩa là chúng ta nên ý thức sống thực với Đức Chúa Trời mỗi ngày.