Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016

LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN—37



(So Sánh Kẻ Ác Và Người Công Bình)
Chớ phiền lòng vì kẻ ác,
Đừng ganh tị với người làm điều dữ.
2 Vì như cỏ, chúng sẽ sớm tàn.
Và như cỏ xanh chúng sẽ héo.
3 Hãy tin cậy CHÚA và làm điều lành.
Hãy ở trong xứ và hưởng sự thành tín của Ngài.
7 Hãy yên lặng trước mặt CHÚA và chờ đợi Ngài.
Chớ phiền lòng vì kẻ phát đạt theo đường lối mình,
Hoặc vì người thực hiện những mưu ác.
8 Hãy nguôi cơn giận và từ bỏ thịnh nộ.
Chớ phiền lòng vì điều đó chỉ đưa đến việc ác.
9 Vì những kẻ ác sẽ bị diệt,
Nhưng những người trông cậy CHÚA, chính họ sẽ thừa hưởng đất.
10 Chỉ trong ít lâu nữa sẽ không còn kẻ ác,
.Dù ngươi tìm xem chỗ nó, cũng không còn nữa.
11 Nhưng những người nhu mì sẽ thừa hưởng đất,
Và vui mừng trong bình an thịnh vượng.
12 Kẻ ác âm mưu nghịch người công chính,
Và nghiến răng cùng người.

13 Chúa cười kẻ ác
Vì Ngài thấy ngày tàn nó đã đến gần.
14 Kẻ ác rút gươm
Và giương cung
Để hạ sát kẻ khốn cùng và người thiếu thốn,
Để giết hại người đi theo đường ngay thẳng.
15 Gươm chúng sẽ đâm vào lòng chúng,
Và cung chúng nó sẽ bị gẫy.
16 Tiền của người công chính tuy ít,
Nhưng tốt hơn sự giàu có của nhiều người gian ác.
17 Vì cánh tay kẻ ác sẽ bị gãy,
Nhưng CHÚA chống đỡ cho người công chính.-
Tôi đã thấy thế lực của kẻ ác,
Nó lớn mạnh như cây tùng xứ Li-ban
36 Rồi có người đi qua, kìa nó không còn nữa.
Tôi tìm kiếm nó nhưng không gặp.
37 Hãy xem người trọn vẹn, hãy nhìn người ngay thẳng,
Vì kết cuộc người sẽ nhận được bình an.
38 Còn những kẻ vi phạm sẽ cùng nhau bị hủy hoại,
Con cháu kẻ ác sẻ bị diệt đi.
39 Nhưng sự cứu rỗi người công chính đến từ CHÚA,
Ngài là thành lũy của họ trong lúc gian nguy.
40 CHÚA giúp đỡ và giải cứu họ,
Ngài giải cứu họ khỏi kẻ ác và cứu rỗi cho,
Vì họ đã trú ẩn nơi Ngài.
-
David là tác giả thánh thi 37. Đời David có nhiều thù nghịch, là những con dân của Chúa, kẻ thù chủ chốt là vua Sau-lơ. Vua Sau-lơ rấp tâm hạ sát David. Cuối cùng David vẫn an toàn, còn Sau-lơ thất bại.
Tôi không tin kẻ thù, kẻ ác trong Thi thiên 37 đây là người ngoại, người chưa tin Chúa. Không một người thánh đồ trung tín, yêu mến nào của Chúa mà không có thù nghịch theo đuổi mình suốt đời.—là những tín đồ gian ác..
Kẻ ác dùng đủ thủ đoạn để tiêu diệt người công bình. Kẻ ác nghèo đói thuộc linh, nên thường đi vay mượn, nhưng không trả lại. Người công bình gặp nhiều tại họa, dễ phiền trách khi anh thấy sự thịnh vượng tạm thời của tín đồ ác. Người công bình dư dật của cải thuộc linh, thường ban cho và thương xót kẻ ác.Tín đồ ác là những người có quyền thế trong hội thánh ngày nay, nhưng trong vương quốc Chúa, họ không có mặt. Còn người công bình sẽ có cơ nghiệp trong nước ngàn năm ấy.
-
Kẻ tập tành điều gì bất nghĩa,
Bị phát như cỏ chẳng bao lâu,
Kẻ làm điều chi quá gian ác,
Bị héo như cỏ xanh đổi màu-
-
Lắm kẻ ác đường mình may mắn,
Làm thành những mưu ác sâu xa,
Chúa sẽ cắt bỏ họ chắc chắn,
Khó ai tìm chỗ hắn ngày qua.
-
Kẻ ác nghiến răng người công nghĩa,
Rút gươm, giương cung đánh đổ người,
Chúa chê cười biết ngày hắn đến,
Gươm tự đâm, gươm gãy hổ ngươi.
-
Cánh tay kẻ ác bị bẻ gãy,
Người công bình Chúa nâng đỡ lên,
Ngày kẻ ác Chúa thu ngắn lại,
Đời người trọn lành hưởng trường thiên.
-
Kẻ ác là thù nghịch Chúa đó,
Ưa vay mượn mà không bồi hoàn,
Người công bình gặp nạn không đói,
Luôn làm ơn, ban cho chu toàn.
-
Kẻ ác tan như mỡ chiên đốt,
Chúa rủa sả diệt khỏi nước Ngài,
Cơ nghiệp người nghĩa còn luôn mãi,
Nhận trái đất làm sản nghiệp hoài.
-
Người công bình ngã Chúa dựng dậy,
Trải nhiều đời không hề ăn mày,
Nhu cầu mình được phước hạnh bấy,
Thường cho mượn, thương xót những ai.
-
Kẻ ác rình rập giết người nghĩa,
Chúa không hề cho hắn thành công,
Kẻ ác bị cắt bỏ thê thảm,
Người lành nhận lãnh đất trường tồn.
-
Kẻ ác thế lực lớn nhà Chúa,
Cây xanh tươi nơi đất mỡ màu,
Trong vương quốc khó tìm ra hắn,
Tương lai bị hủy hoại lao đao.
-
Chúa là đồn lũy người công nghĩa,
Suốt thời kì kẻ ác hành hung,
Tay kẻ ác vô quyền hãm hại,
Sự cứu rỗi Chúa mạnh vô cùng.
Minh Khải 16-6-2016-