Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

NHÂN VẬT THÁNH KINH— Bộ mới 7

                                  

1. Sứ đồ Phi-líp: Giăng 1:43-46; 14:8-11
Quê quán Bết-sai- đa đánh cá,
Đấng Môi-se viết ông nhìn ra,
Ba năm theo Chúa mà không biết,
Đấng Christ hiện thân của Chúa Cha.

2. Chấp sự Phi-líp-
Rao giảng Sa-ma-ri kết quả,
Chúa kêu Phi-líp bước đường xa,
Truyền lời quan hoạn đọc kinh thánh,
Hội thánh Sê-sa-rê mở ra.

3. Hoạn quan Ê-thi-ô-bi-
Quan hoạn nữ vương sống kỉnh kiền,
Sa-lem thờ Chúa đọc kinh văn,
Nhờ Phi-líp giải điều không hiểu,
Tin Chúa, báp-têm vui suốt đàng

4. Thuật sĩ Si-môn
Hành nghề phù thủy tự xưng «lớn»,
Tin Chúa, báp-têm quá ngỡ ngàng,
Ý niệm ham tiền trong mật đắng,
Tưởng rằng tiền bạc mua thiên ân.

5. Bốn con gái Phi-líp- Công 21 :7-11
Chấp sự Sa-lem phải trốn đi,
Sa-ma-ri giảng đạo quyền uy,
Sê-sa-rê Chúa cho di trú,
Bốn nữ tiên tri quá diệu kì.
Minh Khải—28-05-2016