Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

NHIỆT THÀNH THẬT VÀ GIẢ--


Nhiệt thành ngọn lửa trời thanh khiết,
Ban lửa tình thương thật chân thành,
Nhiệt thành giả mạo mượn danh,
Chỉ là bản ngã khôn lanh trá hình.
-
Nhiệt thành thật chân tình, ấm áp,
Xót thương, nhẫn nhục khắp mọi người,
Cứng đầu, hung ác, đãi bôi,
Thở hơi thù hận là đời giả nhân.
-
Hai thầy tế lễ dâng lửa lạ,
Nhiệt thành từ bản ngã con người,
Chúa Trời phán xét chết rồi,
Để ta kinh sợ con người thiên nhiên.
-
Cấm đổ mồ hôi siêng hầu việc,
Mồ hôi thần kinh thật kinh hồn,
Vào nơi đền thánh thờ tôn,
Lông chiên đừng mặc chu toàn phụng cung.
Minh Khải 13-6-2016

(Nguồn: Exech 44:17-18-Khi chúng nó vào bởi các cửa của hành lang trong, thì sẽ mặc áo bằng gai; chúng nó sẽ không mặc đồ bằng lông chiên trong khi hầu việc nơi các hiên cửa của hành lang trong và nơi nhà. Chúng nó sẽ đội khăn bằng gai trên đầu và mặc quần đùi bằng gai nơi lưng, thứ vải nào hay đổ mồ hôi thì không mặc lấy.-Lev. 10:1-2-Hai con trai A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu, mỗi người đều cầm lư hương mình, để lửa vào, bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va; ấy là điều Ngài không phán dặn họ.  Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra, nuốt tiêu họ và họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va.-