Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

Xuân Nhớ, Hạ Thương -


Xuân đi thêm gợi nhớ nhung
Chắc người viễn xứ đồng chung tâm tình
Nhớ thuyền xa bến lênh đênh
Nhìn trời mây nước mông mênh bốn bề.

-Thuyền đi không nhớ bến về
Người đi chưa biết mình về nơi đâu
Nhớ hoa mai nở tươi màu
Nhớ đôi mắt mẹ u sầu tiển con.-
-
Con đi lòng cũng héo hon 
Mẹ về lủi-thủi đường mòn quạnh hiu
 Tiếng chim theo nhịp gió chiều
 Bóng hình từ mẫu dập-dìu trong tâm.
-
Gánh sầu nghe nặng bước chân 
Vắng con ai sẽ thương chăm mẹ già 
Mẹ giờ bóng xế chiều tà 
Mà con thì đến phương xa quê người
-
.Xuân qua Hạ sắp về rồi 
Học hành con quyết nên người giỏi giang.
 Hẹn ngày thăm viếng gia trang 
Mẹ cùng bạn hữu xóm làng cùng vui
-
. Con vừa gặp được Giê-Xu 
Lòng con xua hết mây mù sương mai 
Ngài yêu tha thiết nhân loài
Tình Ngài cao rộng không ai sánh bằng
-
.Con xa quê mấy mùa trăng 
Có Ngài con bớt bâng khuâng nỗi nhà
 Mẹ ơi ! mình hãy ngợi ca
Trong vòng tay Chúa, lòng ta an bình.
-
 Thái Trịnh (Viết theo tâm sư một nữ sinh xa nhà nhớ